Tone gốc: Am
Nguyễn Đình Chương
Lả lơi thu về gót hồng em Am bước
Khoảng không vắng Am lặng mắt buồn xanh Dm xao
Cuối đường vai C áo còn vương nắng Em vàng.
_
Trách duyên hững hờ thu buồn im Am tiếng
Có đâu biết Am rằng đến sự phân Dm ly
Trăng về lủi Em thủi cài trâm tóc Am huyền.
Có phải em Am không
Hồn hoang ướt sũn mưa C chiều
Nghịch duyên đôi lứa trong lận Dm đận
Ôi ngược xuôi tê Em tái
Đơn chiếc độc D hanh
Tủi Em thân kiếp phong Am trần.
_
Có bến bờ nào giữ được chân Am bước
Bỏ qua Am lá gầy dẫu giọt sương Dm rơi
_
_
60

