Mắt nai thơ


Sáng tác: nhạc Nguyễn Tâm Hàn, thơ Ngô Huy Khánh Trân | Ca sĩ: -- | Tone gốc: C | Style: -- | Tempo: 100 | Beat: 4/4

C Em bước nai ngơ Am ngác
G Đạp trên tuyết trời C đông
Dm Con tim còn non G dại
Sợ cả giọt sương mai sợ cả giọt sương C mai.

Am Em ươm cả trời F
G Vào mắt nai ngơ C ngẩn
Dm Anh về gom sợi G nhớ
Dệt nên những vần Em thơ dệt G7 nên những vần C thơ.

Am Mắt mắt em F nai
Dm Thơ vần thơ anh Em dệt
Bước G7 em ngập C ngừng
Dáng Am em thu hút hồn F anh G7 xinh C ơi

Em Em áo hoa cà làm Dm đắm say hồn thơ G
Xinh ơi F xinh mắt nai G7 hiền làm tim yêu dại C khờ

C Lời yêu cài trong Am gió
Dm Tình anh ấp ủ Em trao
Dm Câu thơ vờn phím G nhạc
Nhạc quyện lời thơ Dm yêu nhạc quyện lời thơ G yêu
C Thơ ơi ngơ ngác nai Em hiền lạ Dm bước trong trời G yêu
Em Thơ ơi ngơ ngác nai hiền lạc G7 bước trong tình C chiều.

Diệu Hiền
B

100

Để lại một bình luận