Tone gốc: C
Tân Trần
_
Ừ thì là C thùng rác thùng rác tớ G chẳng bằng người khác
vì F tớ ngu ngốc nên tớ G đành
Làm C thùng rác, thùng rác tớ G còn cách nào khác
Phải F chăng là thanh xuân vốn sinh ra Em để bỏ Am lỡ
để F nhớ để nuối tiếc suốt G đời
cũng là hạnh C phúc rồi.
_
Đôi khi tình yêu đâu Em phải là cùng khóc hay cười F
Cứ âm Em thầm bên Am đời
Để mỗi F sáng thức giấc đền thấy người G
Chẳng biết có Em phải kiên Am cường
hay đơn F giản là do chẳng bình G thường .
_
Ừ thì là C thùng rác thùng rác tớ G chẳng bằng người khác
vì tớ F ngu ngốc nên tớ đành G
Làm C thùng rác, thùng rác tớ G còn cách nào khác
Phải F chăng là thanh xuân vốn sinh ra Em để bỏ Am lỡ
để F nhớ để nuối tiếc suốt đời G
cũng là hạnh C phúc rồi.
60

