Tone gốc: D
Jun Phạm
1900 hồi D đó bọn mình ngồi bắn bi ngoài Em ngõ
1900 hồi G đó cuộc sống tuy nghèo A khó nhiều thứ mua D chẳng có A
1900 hồi D đó Mẹ ngồi chải tóc bên quạt Em gió
1900 hồi G đó một bữa cơm thịt A kho là rất chi D này nọ A
_
1900 hồi D ấy cả bọn ngồi gấp con hạc Em giấy
1900 hồi G ấy nào lá thư chuyền A tay nào đá cầu D nhảy dây A
1900 hồi D ấy nhà nào mà có đầu Em máy là nhất rồi đấy
Cả xóm tụ về G đấy ngồi miết xem cả D ngày A
_
Nhớ đến những lúc bé D thơ Là la lá là la lá
Cứ nghĩ cứ nhớ thế Em thôi Là la lá là la lá
Nhớ khoảnh khắc với A bạn bè nhớ lời hứa với cha mẹ
Nhớ khi ta từng D sống hết mình vì đam A mê
Cuộc sống cứ thế D trôi làm ta quên làm ta quên
Quên đi ta cũng biết Em rung động và cũng từng thương nhớ
Quên tình yêu thuở A ban đầu ta vội trao tiếng yêu đầu
Nhưng người chẳng gật D đầu A
_
1900 hồi D đó mình ngồi đọc Cuốn Theo Chiều Em Gió
1900 hồi G đó cả lũ chung một A ngõ mỗi tối ăn D mì gõ A
1900 hồi D đó mình chẳng quên ngày Em đó
Ngày cả lớp buồn G xo ôm nhau khóc thật A to ngày chia tay D học trò A
1900 hồi D đó bọn mình ngồi bắn bi ngoài Em ngõ
1900 hồi G đó cả lũ chung một A ngõ cùng nhau đang chuyện D trò A
_
Nhớ đến những lúc bé D thơ Là la lá là la lá
Cứ nghĩ cứ nhớ thế Em thôi Là la lá là la lá
Nhớ khoảnh khắc với A bạn bè nhớ lời hứa với cha mẹ
Nhớ khi ta từng D sống hết mình vì đam A mê
Cuộc sống cứ thế D trôi làm ta quên làm ta quên
Quên đi ta cũng biết Em rung động và cũng từng thương nhớ
Quên tình yêu thuở A ban đầu ta vội trao tiếng yêu đầu
Nhưng người chẳng gật D đầu A
_
1900 hồi D đó là một cuốn phim thật Em cũ
Nhiều lúc ta bỏ G quên chẳng mấy khi bật A lên nhưng mãi luôn ở D đó A
1900 hồi D ấy đã trôi xa như áng Em mây
1900 hồi G ấy là chiếc quạt A giấy làm mát tâm hồn D này
60

