Đời đâu mấy lần

159 lượt xem

Sáng tác: Nguyễn Đình Chương - năm: 05/2020 | Ca sĩ: -- | Tone gốc: Am | Style: -- | Tempo: 100 | Beat: 4/4

Người có Am biết trần gian là quán C trọ
Vừa thanh Em xuân thoát cái đã bạc Am đầu
Đời vội Dm vã còn ta thì lơ C đễnh
Lạc nhau G rồi sao tính cuộc bể Em dâu

Người có Am biết cuộc đời vô thường G lắm
Buông bỏ Em đi sao cứ phải dày A
Hãy yêu Dm thương khi vẫn còn có C thể
Khép mắt Em rồi hoá cát bụi tàn Am tro

ĐK
Nếu có Am thể đừng trách chi bể G dâu
Bao muộn F phiền người cứ thả Em xuôi dòng
Đời ngắn C lắm yêu thương còn chưa Em hết
Nên đừng Gm buồn vì những chuyện sân Em si

Nếu có Am thể rộng lòng thêm chút Dm nữa
Dành cho C nhau nhiều hơn những nụ Am cười
Nếu có Fm thể vị tha điều lo Dm âu
Biết cho Em đi lòng sẽ được thảnh Am thơi

Thả hồn Am theo cơn gió kia mỗi Gm ngày
Đời này Em đâu giữ mãi chân người Am đâu
Hạnh phúc Dm kia chỉ trong điều nhỏ C
Bình yên Em này bao thế sự tại Am tâm

Nguyễn Đình Chương
Am

100

Để lại một bình luận

Bình luận mới nhất