Kệ đời bôn ba

2 lượt xem

Sáng tác: AK Melody | Ca sĩ: Công nghệ AI | Tone gốc: C | Style: -- | Tempo: -- | Beat: 4/4

Hơn thua nhau vài ba C câu nói
Tranh giành nhau chút lợi danh để làm Dm
G Trăm năm nữa ai cũng về với Am đất
Kệ đời bôn F ba ta G giữ một chữ C bình yên

Người ta cứ C chạy theo vinh hoa phú quý
Cứ chen lấn nhau giữa dòng đời ngược F xuôi
Để rồi đêm Dm về lòng đầy những lo C toan
Tóc xanh hôm Am nào nay đã chớm bạc Em phơ
Ta nhìn lại F thấy cuộc đời ngắn C ngủi
Được mất trên G đời như làn khói mây C bay

Thà làm gã C khờ ngồi dưới mái hiên Em xưa
Nghe tiếng chim Am hót líu lo đầu ngõ Em nhỏ
Sáng ra vườn F cuốc đất trồng vài củ C khoai
Chiều xuống rót chén trà thơm thơm lùa khói Em bếp
Chẳng cần nhà F cao, chẳng cần xe C sang
Chỉ cần giấc ngủ G ngon không mộng mị ưu C phiền

Kệ đời bôn C ba xuôi ngược, ai giàu ai Em sang
Ta cứ an Am nhàn tựa gốc cây già che bóng Em mát
Đời người như F chiếc lá úa rơi rụng bên C sông
Hơn thua làm chi rồi cũng trở về cát bụi thôi G
Sống sao cho lòng Em mình nhẹ như cọng cỏ bồng Dm bềnh
Tìm chút bình G yên giữa cuộc đời đầy C giông bão

CAm-FG-CEm-FGC

Này bạn lòng C ơi, tranh giành chi cho mệt Em xác
Cãi vã hơn Am thua được câu nói thì mất cái Em tình
Đến khi nhắm C mắt xuôi tay có mang theo được gì F đâu
Hay chỉ là nấm G đất lạnh buốt đắp lên nấm C mồ
Thôi thì bao dung mà C sống, cười bỏ qua cho nhẹ Em dạ
Nhìn đời bằng đôi mắt G thương để lòng không vướng C bận

C Nhìn hạt mưa rơi bên hàng hiên Em vắng
Am Thấy thương cái thân mình một F thuở đã từng bon G chen
C Giờ biết buông tay, biết đủ là hạnh Em phúc
Trồng luống rau F xanh, vui với xóm giềng mộc C mạc
Ai cười ta Am dại, ta chỉ mỉm cười cho Em qua
Cái dại này đổi G lấy chuỗi ngày dài bình C yên

CEm-FGC

Đêm về C nghe tiếng sương rơi trên mái Em
Lòng nghệ tênh Am không một chút oán hờn Em ai
Trả hết cho F đời những bon chen danh C lợi
Ta giữ lại cho Am mình một khoảng trời bình Em yên
Mai này dẫu F có ra đi lòng không nuối C tiếc
Vì ta đã G sống những tháng ngày thảnh C thơi

Kệ đời bôn C ba xuôi ngược, ai giàu ai Em sang
Ta cứ an Am nhàn tựa gốc cây già che bóng Em mát
Đời người như F chiếc lá úa rơi rụng bên C sông
Hơn thua làm chi rồi cũng trở về cát bụi thôi G
Sống sao cho lòng Em mình nhẹ như cọng cỏ bồng Dm bềnh
Tìm chút bình G yên giữa cuộc đời đầy C giông bão

* Trăm năm cát C bụi lại G về với cát C bụi
Kệ đời bôn G ba ta cứ an nhiên tựa gốc cây C già

Công nghệ AI C
60
6 hợp âm · Độ khó: Trung bình

Thông tin thêm về bài hát

Bài này dùng những hợp âm nào?

C, Dm, F, G, Am, Em.

Chơi ở tone gì?

Tone gốc: C.

Nhịp điệu bài này ra sao?

Bài hát nhịp 4/4.

Hợp âm trong bài

C
Cxoo
Dm
Dmxxo
F
F
G
Gooo
Am
Amxoo
Em
Emoooo

Để lại một bình luận

Bình luận mới nhất